Thu Xa

Tác giả: Ánh Sương Mai

THU XA
Tình cờ gặp lại mùa thu
Heo may qua ngõ, sương mù phủ giăng.
Người đi mấy nẻo quan san
Ai đan nỗi nhớ, lá vàng rụng rơi.
Lưng trời trăng sáng chơi vơi
Dưới hồ sóng vỗ vọng lời thở than.
Giá mùa thu vẫn chưa sang
Ta mang nỗi nhớ chôn hàng lau thưa.
Khi trời trút đổ cơn mưa
Ta nương giọt nhớ gió lùa khơi xa.
Tình cờ gặp lại thu qua
Người đi kẻ ở xót xa cõi lòng.
Cũng đành một chuyến sang sông
Dùng dằng bao bận, bão lòng chưa phai.
Tàn thu còn có ngày mai
Hay mùa đông đến cho dài tương tư.
(8/8/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized