Thu Xa

Tác giả: Hồng Dương

Nắng chạm vào thu lá ngã vàng
Trong lòng gió thổi bến xuân sang,
Môi chạm vào môi hơi thở gấp
Mắt em khép nhẹ tóc hương tràn

Mây chạm vào trăng sóng dạt bờ
Áo em mỏng quá nõn sương tơ
Thu ngây thơ mở làn hương dạ
Mới để đông về lạnh giấc mơ

Lỡ mất thu rồi mới tiếc thương
Đơn côi gõ cửa suốt canh trường
Trăng giờ cô quạ cung thiềm vắng
Mới hiểu đêm dà trắng giọt sương

Ai bảo rằng em chẳng nói ra
Làm đêm hờ hững để thu qua
Tay vừa chạm tới trên bờ gối
Mới hiểu bây giờ thu đã xa...
Chưa phân loại
Uncategorized