Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tên 6

Tác giả: Trình Bắp

Phố đêm mập mờ màn sương trắng,
Mây trời che phủ, bóng hình trăng.
Gió lặng hồn như mặt hồ lắng,
Đêm nằm da riết nhớ ai chăng?

Thẫn thờ trong đêm, tìm tia nắng,
Đưa tay cố chạm, nỗi buồn giăng,
Mơ màng trông theo khoảng trời lặng,
Đêm này ai đợi ai nhớ chăng?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phố Đêm
  • Không Tên 2
  • Không Tên 11
  • Lập Trình Yêu Em.
  • Không Tên 3
  • Không Tên 4
  • Mình Ơi!
  • Không Tên 0
  • Ngắm Trăng, Nhớ Hoa.
  • Không Tên 7
Thơ tương tự
  • Không Ten (Hoàng Hảo)
  • Không Tên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Tên (Từ Thanh)
  • Không Tên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Không Tên (Chuột Nhi)
  • Không Tên (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Không Tên (Đặng Ngọc Ngận)
  • Không Tên (Hoài Niệm)
  • Không Tên (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghĩa Tình Vẹn Giữ
  • Phải Vậy Không Anh?
  • Nhớ Lại Kỷ Niệm .
  • Thôi Thì
  • Chuyện Thầy Trò Sau 30 Năm
  • Thoáng Xưa
  • Đêm Hè Nói Chuyện Ngày Xưa
  • Tiếng Lòng
  • Lá Xanh Màu Liêu Trai
  • Cánh Chiều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sương Sương
  • Ngọc Thạch
  • Hoài Cổ Nam Ca
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
©2025 - CungThuGian.com