Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tên 0

Tác giả: Trình Bắp

Là vàng là bạc, của mẹ cha,
Tội gì làm thú của người ta.
Gần gũi lúc vui, buồn thành lạ,
Tưởng gần mà bỗng lại là xa.

Cuộc đời ngắn lắm đừng chậm quá,
Lỡ yêu đừng dấu cứ nói ra.
Được thì vui, không thôi. Thành lạ,
Còn hơn cứ dấu, rồi cũng xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phố Đêm
  • Không Tên 2
  • Không Tên 11
  • Lập Trình Yêu Em.
  • Không Tên 3
  • Không Tên 4
  • Mình Ơi!
  • Ngắm Trăng, Nhớ Hoa.
  • Không Tên 7
  • Không Tên 10
Thơ tương tự
  • Không Ten (Hoàng Hảo)
  • Không Tên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Tên (Từ Thanh)
  • Không Tên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Không Tên (Chuột Nhi)
  • Không Tên (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Không Tên (Đặng Ngọc Ngận)
  • Không Tên (Hoài Niệm)
  • Không Tên (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghe Tiếng Em Ngại Ngùng
  • Lục Bát Cỏ Hoa
  • Nên Thơ Ta Bung Mạch Vỡ Tung Bờ
  • Thu Về
  • Chiếc Nón Bài Thơ
  • Yêu Ngây Dại
  • Hanh Láng
  • Đường Về Hai Lối
  • Tự Khúc Ru Mình
  • Thương Dùm Dân Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
  • Ngọc Thạch (Thạch Jia)
  • Hồ Xuân Thu
  • Phạm Chữ Mặc Nhiên
  • Nguyễn Trung Nghĩa
  • Vũ Khỉ
  • Lãn Nhân
©2025 - CungThuGian.com