Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tên

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Lất phất trong sương như bóng ai
Như trong cơn mơ thấy thấy hoài
Sương đông đêm nay chen nhau đổ
Đua nhau khoe bóng trắng bầu trời
Hiện bóng trong sương đó là ai
Không tên sao biết để gọi mời
Muốn trao muốn gửi lời yêu đó
Bóng rõ không tên sao biết người

10:30 đêm 12.06.2013
trời xử tội biết tên không nhớ người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Không Ten (Hoàng Hảo)
  • Không Tên (Từ Thanh)
  • Không Tên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Không Tên (Chuột Nhi)
  • Không Tên (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Không Tên (Đặng Ngọc Ngận)
  • Không Tên (Hoài Niệm)
  • Không Tên (Donna Mai Hồng Thu)
  • Không Tên (Hoàng Hảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Khúc Cuối
  • X U Â N   X U Â N   T H Ì
  • Lời Ru ...
  • Đi Qua Thiên Đường
  • Đứt Gánh
  • Gởi Theo Sóng Nước
  • Vợ Nịnh
  • Chớ Giận Người Khi Người Ta Đột Ngột
  • Đi !
  • Cuộc Đời Ko Có Ánh Bình Minh.......
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
©2025 - CungThuGian.com