Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Tên

Tác giả: Hoài Niệm

Bao năm tranh chấp với đời
bây giờ tay trắng ta ngồi chơi thơ
chẳng còn hi vọng mà mơ
lang thang chân bước chẳng chờ đợi ai
trách gì khi số không may
bon chen chi nữa bại rồi thì lui
bất tài chấp nhận cúi đầu
quay lưng về với lời kinh kệ đời
về đây ta có trăng mời
đêm đêm say xỉn trăng rơi vào hồn...
Hoài Niệm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Với Anh
  • Vui Thơ
  • Gửi Anh Đăng
  • Cảm Xúc Không Tên
  • A Niệm Tự Tình
  • Tu Tâm
  • Buồn Ạ!
  • Thương !
  • Buồn
  • Tỏ Tình
Thơ tương tự
  • Không Ten (Hoàng Hảo)
  • Không Tên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không Tên (Từ Thanh)
  • Không Tên (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Không Tên (Chuột Nhi)
  • Không Tên (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Không Tên (Hoài Nhớ)
  • Không Tên (Đặng Ngọc Ngận)
  • Không Tên (Donna Mai Hồng Thu)
  • Không Tên (Hoàng Hảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ Thắng Cuộc Năm 2020
  • Khép Lại Một Hồn Thơ
  • Ủng Hộ
  • Chật Tình
  • Không Gian Mầu Nhiệm
  • Tháng Chín Nhớ Người
  • Rộng Lượng
  • Một Thời Trai...của Anh
  • Em Trở Về , Từ Đấy Biển Mất Nhau !
  • Có Duyên Không Nợ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
©2025 - CungThuGian.com