Niềm Riêng

Tác giả: Mạc Nhất Hương

Sao chẳng tỏ chi hoài bao tâm sự
Một nỗi niềm chỉ giữ đễ làm riêng
Chẳng chịu tỏ một mình ôm nức nở
Lúc vui buồn lúc than thở bâng quơ

Khi chợt tắt khi ào ào sống đổ
Một nụ cười thổ lộ hết niềm riêng
Khi biện bạch nỗi niềm chôn kín chặt
Một lòng mình không ngõ để yêu thương

Một đau xót muốn cho vào quên lãng
Bất chợt nào ngân lại chút âm vang
Tuy bé nhỏ nhưng tim như khô cảm
Tâm lặng rồi tưới mát trái tim khô

Một trái tim tuy hồng nhưng bé nhỏ
Ấm chân thành nhưng lạnh được yêu thương
Do quá chật những nỗi niềm không tỏ
Do chưa người ban bố nỗi thương yêu...
11/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized