Thu Sầu

Tác giả: Nguyên Thạch

Mùa thu đến, ôi vùng trời thơ mộng
Hỏi nhân gian?
Cuộc sống có gì vui?
Thu trong tôi, tha thiết ngậm ngùi
Đời như lá úa, chôn vùi mục tan

Em nơi đâu?
Thu đã bước vào ngàn
Bao mùa nữa?
Thu sang mòn đợi.

Hôm nay thu đến, thu vời vợi
Sao tầm tay với mãi còn xa?
Bao mùa lá rụng, tiếc thu qua
Em yêu ơi
Hun hút vời xa
Để đêm vắng...trăng ngà ai đợi.

Cô liêu thu này, ngại ngùng thu tới
Mùa thu ơi
Em hỡi về đâu?
Biết về đâu trong cõi thu sầu
Biết tìm đâu?
Tôi biết tìm đâu!.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized