Thu Sầu

Tác giả: Hồng Dương

Mây trời hờ hững nơi đâu
Để cho tim uất nỗi sầu riêng mang
Cuộn tơ đời trót lỡ giăng
Nuộc tình lỡ buộc thắt ngang cổ lòng

Đắng cay chất nặng dòng sông
Nhớ thương trải rộng mênh mông sóng dồn
Ai tìm chi mãi cánh hồn
Rót trong mắt nhớ mấy buồn vào tâm

Bứt ngang môi nẻ mi bầm
Sóng xô vỗ nát tím thâm dạ tình
Dòng đời khô khốc lặng thinh
Đôi tay đường đột ... ôm mình khóc than

Trăng buồn nên chết nửa thân
Thu sầu nên nhuộm vàng gần cả mây
Đêm tàn hồ lệ thu đầy
Nước dòng Ngân chảy gió ngây ngơ đời...
Chưa phân loại
Uncategorized