Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Sầu

Tác giả: Nguyễn Tâm

Lại một mùa Thu đến vội vàng
Chiều buồn chút nắng muộn màng sang
Đâu đây chiếc lá ngoài sân vắng
Gọi gió mơn man phía cuối làng
Tiếng dế bên hiên còn ngái ngủ
Tâm tư thổn thức chuyện dở dang
Thu về gợi nhắc người năm cũ
Bỏ mặt tình ta với trái ngang !

03 - 24 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Yêu Cách Trở
  • Chùm Thơ Kỉ Niệm
  • Thu Vắng Em
  • Ghen
  • Viết Thơ Tình Cho Tôi
  • Xuân Muộn
  • Nhớ Tết Quê Em
  • Nhớ Mùa Nước Nổi
  • Tìm Cố Nhân
  • Mưa Tuyết
Thơ tương tự
  • Thu Sầu (Rừng Già _BP)
  • Thu Sầu (Miên Thụy)
  • Thu Sầu (Lê Cảnh Tiến)
  • Thu Sầu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Thứ Sáu (Cội Thông Già)
  • Thu Sầu (Nguyên Thạch)
  • Thu Sầu (Trâm Anh)
  • Thu Sầu (Hồng Dương)
  • Thu Sầu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thu Sầu (Bác Từ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (896)
  • Có Ai
  • Em - Mùa Thu Hà Nội
  • Ca Dao 20
  • Ngày Xưa 2
  • Đơn Giản
  • Trăng Gió (Iii)
  • Để Năm Canh
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (229)
  • Thiên Thu Mẹ Buồn!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
©2025 - CungThuGian.com