Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Sầu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thu đi lá úa chứa lòng sầu
Non nước mênh mông trộn mấy màu
Dẫu trải mấy mùa mây mong đợi
Trông chừng bao kiếp nước chìm sâu
Một bóng hình xưa niềm tê tái
Nhiều đêm trăng cũ nỗi đớn đau
Hồn thu nức nở tình dang dở
Gió lạnh sương mờ nỡ phụ nhau ?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cuộc Sống
  • Giọt Lệ Cay
  • Tu Một Kiếp Người
  • Đông Sang
  • Thú Đi Bơi
  • Từ Tôn Giáo Đến Khoa Học
  • Đầu Xuân Tết Đến
  • Tình Thu
  • Xuân Mơ
  • Đêm Trăng Mật
Thơ tương tự
  • Thu Sầu (Rừng Già _BP)
  • Thu Sầu (Miên Thụy)
  • Thu Sầu (Lê Cảnh Tiến)
  • Thu Sầu (Nguyễn Tâm)
  • Thứ Sáu (Cội Thông Già)
  • Thu Sầu (Nguyên Thạch)
  • Thu Sầu (Trâm Anh)
  • Thu Sầu (Hồng Dương)
  • Thu Sầu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Thu Sầu (Bác Từ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lãng Quên Đời Hư Ảo
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1370)
  • Nguyệt Tàn
  • Góc
  • Duyên Rời Rạc
  • Anh Thương Em
  • Kiếm Tìm
  • Tỉnh Giấc Mơ Hoang
  • Song Ngữ Việt - Mông 2
  • 142. Cạn Chén Ly Bôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
©2025 - CungThuGian.com