Chùm Thơ Kỉ Niệm

Tác giả: Nguyễn Tâm

chùm thơ kỷ niệm

MẸ

Trong từ ngữ "mẹ ơi"
Ý nghĩa sánh bằng trời
Những lúc mưa đầy nẻo
Bao*ngày nắng khắp nơi
Gian* nan tròn một kiếp
Vất vả trọn nghìn đời
Tựa đuốc hồng tươi mãi
Ân tình ấy chẳng vơi.

CHA

Những khó nhọc người ơi
Công lao lớn tựa trời
Lời răn theo vạn nẻo
Giọng nói đọng muôn nơi
Việc nặng còn đeo kiếp
Tay thô mãi níu đời
Lo con từng giấc ngủ
Lận đận đã nào vơi .

MƯA NHỚ

Mưa rớt nhẹ qua từng hẻm phố
Ướt vào lòng mấy độ suy tư
Bao năm ròng rã tạ từ
Thôn nhà quê cũ hình như đã mờ

Hàng Dâm bụt xác xơ trước ngõ
Đợi ai về dạo đó thân thương
Hồn nhiên nghịch ngợm sân trường
Tuổi hồng cặp sách vấn vương một thời.

HẠ VỀ QUA KỶ NIỆM

Trời vào hạ nơi này góc phố
Kỷ niệm về mấy độ sầu tư
Tình em nỗi nhớ khắc từ
Phượng hồng xưa ép dường như cũng mờ

Lời nguyện ước tạo xơ cạnh ngõ
Đã một thời ở đó còn thương
Vừa qua ghé lại ngôi trường
Mà lòng ngơ ngẩn tơ vương thiếu thời.

MÁI ẤM

Kề vai sát cánh bên nàng
Căn nhà nhỏ bé lại vang tiếng cười
Ươm mầm giờ đã xanh tươi
Dưỡng chăm vun thỏa mười ước mong

Hai ta chí hướng một lòng
Gia đình hạnh phúc ấm trong ngập tràn
Chèo đò qua cảnh gian nan
Vợ chồng tay gối cơ hàn có nhau.

KẾT DUYÊN

Về đây chàng hỡi cạnh nàng
Hoa cài trước ngực miệng vang nụ cười
Tay cầm những đóa hồng tươi
Cau trầu nghĩa thắm đã mười tháng mong

Từ mai ước nguyện chung lòng
Cho dù gian khó tình trong vẫn tràn
Bên đời một chiếc giường nan
Không rời xa nữa bần hàn đợi nhau.

26/7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized