Nhớ Tết Quê Em

Tác giả: Nguyễn Tâm

Nhớ ngày về đón tết ở quê em
Trong khoảnh khắc chợt thèm một mái ấm
Tiết giao mùa hạt mưa xuân ướt thấm
Bỏ dòng đời còn lắm những mưu toan

Xuân quê nghèo bọn con nít hân hoan
Chuyện trẻ thơ chỉ toàn trang giấy trắng
Sao chạnh lòng bâng khuâng tìm khoảng lặng
Thêm tuổi già trĩu nặng mối âu lo

Đường làng quê men lối khúc quanh co
Anh vẫn thấy em cho nhiều hạnh phúc
Vì hương xuân tình yêu trao cùng lúc
Quê ngọt ngào tá túc đợi mùa sang

Ở bên em xuân mới ghé bình an
Quên những lúc vội vàng vì cuộc sống
Tự nhủ thầm từ nay ta dệt mộng
Cùng xuân hồng bay bổng tiếng chim ca

Nhưng xuân này em đã mãi vắng xa
Bao kỷ niệm mặn mà thôi đã hết
Có phải chăng nàng xuân nay lịm chết
Nhớ sao vừa ngày đón tết quê em !

01 - 23 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized