Nhớ Tết Quê

Tác giả: Tommy To

Bốn năm rối đã qua

Xuân nay đến nữa là

Năm năm trời ly biệt

Đời một kiếp bôn ba



Mẹ già thương đứt ruột

Canh thâu mắt lệ nhòa

Con giờ xa cánh nhạn

Nhớ mẹ từng xuân qua



Em ơi! từ li cách

Song lạnh mấy trăng tà

Hẫm hiu cùng cha, mẹ

Ngày tháng bóng cậu qua



Nhớ nhà cơn não nuột

Đau giòng lệ tội tình

Quê hương chòm mây bạt

Xa, xót gió phiêu linh




Xuân về cho mai nỡ

Hoa say nắng ân tình

Đoàn viên vui chén tửu

Mơ một sớm bình minh



Về đâu chim bạt gió?

Cánh mõi mấy mây ngàn

Mãnh đời bay như lá

Chiều thu gió đông sang




Tũi lòng thân lữ khách

Nghe thương nhớ vô vàng

Tết nào xuân đến nữa

Cho én về bay ngang?



Falls Church, VA tommy to, 12/1994
Chưa phân loại
Uncategorized