Trăng Đêm Nay

Tác giả: Tommy To

Trời xanh treo mảnh trăng xinh

Lòng anh vơi nặng mối tình say mê

Gương trong soi bạc trăng thề

Đêm nay hồn trãi vô bờ mến yêu!



Mây vờn ngọn gió hiu hiu

Hương lay dĩ vãng gợi nhiều xót xa

Tình thôi thôi chẳng mặn mà

Trăm năm chờ mộng hoạ là thấy nhau




Yêu chi vương mối tơ sầu

Đễ cho tình ái nhộm màu lụy thương

Làm sao thấu những đêm trường

Lam sao em hiểu anh buồn nhớ em?



Gió khuya khua động bên rèm

Bên em cánh mộng xin đem ta cùng

Hồn anh xin nép bên mùng

Cho vơi mong với nhớ nhung những ngày!!




Anh xin làm cánh thơ say

Đưa em vào cõi ngất ngây ân tình

Giữa muôn màu sắc lung linh

Đê mê ân ái, liệm tình gói chăn




Như chàng Mặc Tử đêm rằm

Bên người yêu Mộng đến thăm cõi Hằng

Ông Hoàng lẩu mộng trăm năm

Biêt rằng chẵng thực vẩn nẳm chiêm bao




Tiếc chi một chút tình trao

Ván xưa giờ đã buột vào thuyền duyên

Trăng về bến mới êm đềm

Cho anh nhắn gỡi nổi niềm đắng cay!



Tommy , 10/24/1994
Chưa phân loại
Uncategorized