Thơm Như Bàn Tay Em

Tác giả: Tommy To

Thơm như bàn tay em

Ôm tình anh tròn trịa

Ngũ ngon một giấc hè

Ngã nghiêng con sóng bể




Nghe tự tình trăm năm

Rì rào trong tiếng sóng

Em có nghe gì không?

Thấy gì trong biễn rộng?




Nhửng ngày xưa xa quá

Biết tìm đâu mới ra ?

Làm sao còn tìm lại

Một khoãng trời thiết tha?




Tìm đâu trong ngọn sóng?

Vỗ tung con dã tràng

Tim đâu trong gió lộng?

Đàn chim vừa bay ngang..




Xin cho anh gom lại

Năm tháng xa mù khơi

Có một lần quấn quít

Bên nhau biễn với trời.




Nha trang oi! yeu qua!

Có con sóng xô bờ

Ngày tháng nào xa tắp..

Giã tràng trôi về mô?




Sóng nào đã trôi đi?

Một trời xưa yêu dấu...??

Tommy To, 2008
Chưa phân loại
Uncategorized