Con Chưa Thể Về

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

CON CHƯA THỂ VỀ
.
Tết này con chưa thể về
Đừng buồn cha nhé, đợi hè năm sau...
.
Biết cha mong đứa con dâu
Những ngày hưu quạnh mái đầu pha sương
Ốm đau miếng cháo, miềng cơm
Sân nhà chổi quét, bếp rơm than vùi
.
Chiến tranh lửa khói cha ơi
Bom rơi, đạn nổ máu người còn loang
Bước chân dặm trải cung đường
Thân trai đeo nặng bụi sương khói mờ
.
Tết rừng nằm ổ chuối khô
Lá rau, nước suối ven bờ nấu canh
Vẫn thơm hương vị mát lành
Hương quê ngày tết dưa hành thịt đông
.
Biết rằng cha vẫn ngồi mong
Con về cưới vợ trả xong nghĩa đời
Đừng buồn nữa nhé cha ơi
Mốt mai giải ngũ tại nơi quê nhà
.
Bà về chín suối...hương hoa
Ông chơi với cháu...reo ca tưng bừng
Dẻo tay nước rót cơm bưng
Quạnh hưu tan với nỗi mừng xuân sang
.
Thời gian như bóng mây loang
Sau tròng kính trắng nắng vàng bừng soi
Chỉ mong cha đặng niềm vui
Bõ ngày xa vắng bùi ngùi nhớ con.
.
Sơn La 2/1973
Phạm Ngọc Vĩnh
.
Chưa phân loại
Uncategorized