Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Không có trời cao, không đất sâu
Không không kết thúc, chỉ ban đầu
Không trăng sao ấy, không người ấy
Không biết đời tôi đặt ở đâu?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Không (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không (Lê Công Tuấn Giang)
  • Không (Đông Tảo)
  • Không (Vũ Hội)
  • Không (Đan Dương)
  • Không (Nguyễn Tâm)
  • Không (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Không (Đăng Từ)
  • Không - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Không Ai (Sưu Tầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Sự
  • Biển Chết!
  • Cái Tội
  • Nhớ Vỡ
  • Người Ấy
  • Tiếng Sầu
  • Một Cõi Riêng Ta
  • Đánh Mất Dĩ Vãng
  • Có Bao Giờ Người Biết?
  • Hình Như
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
  • Chế Lan Viên
  • Phan Tình
  • Nguyễn Công Trứ
  • Hoàng Điệp
  • Lệ Tình
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
©2025 - CungThuGian.com