Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không

Tác giả: Lê Công Tuấn Giang

Sáng vui vẻ, tối về rầu rĩ
Đêm buông màn hay nghĩ linh tinh
Vài năm chẳng có mảnh tình
Sớm hôm lủi thủi một mình cô đơn
Ngoài trời mưa đổ từng cơn
Nước tuôn xối xả làm trơn mặt đường
Mưa xuống đất dậy mùi hương
Thêm phần thú vị đêm trường canh năm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Không Có Tên
  • Thơ Này Chỉ Có 4 Câu
  • Anh Luôn Thầm Mơ Ước
  • Là Ai?
  • Sắp Xa
  • Ước Cùng Em
  • Đêm Qua
  • Nhớ Nhà
  • Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa
  • Bún Bà Liên
Thơ tương tự
  • Không (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không (Đông Tảo)
  • Không (Vũ Hội)
  • Không (Đan Dương)
  • Không (Nguyễn Tâm)
  • Không (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Không (Đăng Từ)
  • Không (Trần Mạnh Hảo)
  • Không - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Không Ai (Sưu Tầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Vương !
  • Bình Tâm Hay Đổi Tánh
  • Chiếc Bóng Tình Yêu
  • Chú Bò Khôn Ngoan
  • Địa Đầu Xxi
  • Anh Thật Nhớ Em...
  • Tình Tuyệt Vọng
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Phía Sông Cầu Mù Mây
  • Bạch Sơn Hành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
©2026 - CungThuGian.com