Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Ai

Tác giả: Sưu Tầm

Không ai giàu kéo dài ba họ
không ai khó cực khổ ba đời
cha ông sung sướng mãi rồi
để cho con cháu nổi trôi đời này

Rủi ro mãi gặp may số phận
cha hưởng rồi lận đận kiếp con
bon chen đâu được vuông tròn
sách kinh dịch dạy vẫn còn mực son
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Đơn Phương
  • Kiếp Trước
  • Cha Mẹ
  • Về Đâu Mái Tóc Người Thương
  • Tuổi Xuân Trẻ
  • Yêu Em
  • Một Lời Cảm Ơn
  • Một Lần
  • Tôi Chọn Em
  • Yêu Rồi Em
Thơ tương tự
  • Không Ai Biết Hôm Qua Tôi Đã Chết (Mr.Smile)
  • Không Ai Biết Ngày Mai Điều Gì Sẽ Xảy Ra (Trần Minh Hiền)
  • Không Ai Có Thể Hát Thay Chúng Ta (Inrasara)
  • Không Ai Có Thể Mang Tình Cứu Rỗi (Mr.Smile)
  • Không Ai Hoàn Hảo (Thái Bá Tân)
  • Không Ai Trọn Vẹn (HOANGHAI)
  • Không Ai Yêu Anh Nhiều Đến Vậy (Trần Minh Hiền)
  • Không Ai Yêu Anh Nhiều Đến Vậy 02072022 (Trần Minh Hiền)
  • Không Ai Yêu Con Bằng Cha Mẹ (Sát Tỷ Tỷ)
  • Không Ai Yêu Em Bằng Anh (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Chiều Thu
  • Hoa Dại Ai Hái
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (328)
  • Yêu Nàng Thơ
  • Biển Sâu Dậy Sóng Reo Thuyền !
  • Bài Lưu Manh Thứ Nhất
  • Trắng Tay
  • Phước Độ Bình An
  • Tình Trong Đôi Mắt
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -34
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thụy Hồng
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
©2025 - CungThuGian.com