Tôi Chọn Em

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi chọn em vợ cũ người ta
Nhưng với tôi em là rất mới
Tình đôi ta đẹp hơn mong đợi
Cũ với người nhưng mới tình ta

Tôi và em đều đã trải qua
Những cuộc tình xót xa nước mắt
Trách ông trời đem tình sắp đặt
Vết thương tình trên mắt lệ rơi

Ở bên em sao chẳng muốn rời
Em cho tôi đầy vơi thương nhớ
Tôi hiểu rằng tình là duyên nợ
Ở bên rồi vẫn sợ em đi

Cũ với người tôi chẳng nghĩ chi
Tôi cũng thế khác gì người cũ
Tôi và em yêu người người phụ
Tình qua rồi chuyện cũ niềm đau

Tình đôi ta phép lạ nhiệm màu
Ta trao nhau tình sau hạnh phúc
Đã qua rồi đớn đau, tủi nhục
Vẹn câu thề lời chúc tình duyên

Em và tôi ván đã đóng thuyền
Cùng chung mãi nhân duyên trần thế
Cùng nắm tay vượt bao dâu bể
Tình đôi mình đâu để nhạt phai
Chưa phân loại
Uncategorized