Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Tác giả: Sưu Tầm

Về Đâu Mái Tóc Người Thương

Sa hồn vào đôi mắt em
Em ngồi tóc xõa bên rèm chiều nao
Niềm thương cảm xúc dâng trào
Lòng thầm mong ước, khi nào yêu em
Tâm tư tình cảm dịu êm
Thôi đành khép lại bên thềm nhớ thương
Đường hoa nồng thắm vấn vương
Vẫn chưa mở lối, muôn phương chốn này
Đời phong trần, tay trắng tay
Trời đông ngại gió, vai gầy cô liêu
Đêm buồn lầu kín đìu hiu
Trăng không lối chiếu, quạnh hiu, tiêu điều
Gác cao ngăn cách niềm yêu
Ước mơ tạm gác, mơ nhiều được chi
Bên nhau, xa tình vạn lý
Sơn khê mấy dặm, sầu bi buồn rầu
Em đi xanh mắt biển sâu
Lòng tôi chết lặng, rưng sầu buồn đau
Lặng nghe tiếng pháo bên cầu
Chúc em hạnh phúc bền lâu với người
Muôn màu đường phố đẹp tươi
Thiếu em tôi thiếu nụ cười trên môi
Thời gian dần mãi cứ trôi
Song lầu khép kín, đời tôi lặng thầm.
Chưa phân loại
Uncategorized