Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chờ

Tác giả: Nvpk

CHỜ

Lòng buồn khắc khoải đếm xuân qua
Mộng đẹp ngày xưa chửa nhạt nhoà
Hoa nở lại tàn sao mãi biệt
Trăng tròn rồi khuyết vẫn mù xa...
Ngoài hiên lá đổ ngờ chân bước
Gió thoảng bên thềm ngợ tiếng xưa!
Dư ảnh còn đây người khuất nẻo
Bao giờ nối lại chuỗi ngày thơ??!!!!!

T10.2022 - nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sầu Giăng
  • Du Sơn Ngoạn Thủy
  • Ơn Thầy
  • Hạnh Phúc Trong Mưa
  • Chớm Thu
  • Yêu Thương Theo Cùng Năm Tháng
  • Thăm Lại Bến Đò Xưa
  • Hoài Thương
  • Nhớ Dòng Sông Thuở Nhỏ
  • Sắc Cầm Lỗi Nhịp
Thơ tương tự
  • Chờ (Nguyễn Tấn Hưng)
  • Chờ (Hoài Nhớ)
  • Chờ (Kha Hán Quân)
  • Chờ (Ngọc KTS)
  • Chó (Trần Khiêm)
  • Chờ (Đuyên Hồng)
  • Chờ (Trần Mạnh Hùng)
  • Chờ (Thanh Tùng)
  • Chờ (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cho (Thái Thăng Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Nhắc Nhở Trao Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1942)
  • Vì Sao?
  • Riêng Một Góc Trời
  • Dòng Sông Bỗng Nhớ
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (169)
  • Lặng Lẽ
  • Nhánh Lan Rừng
  • Sắc Hoa Ngày Xuân
  • Một Hạt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
©2026 - CungThuGian.com