Yêu Thương Theo Cùng Năm Tháng

Tác giả: Nvpk

Lại thêm một mùa mưa bão
Gầm gừ hậm hự ngang tàng
Trời già nổi cơn thịnh nộ
Dương trần xất bất xang bang!

Lang thang lúc trời nổi gió
Quày về những tháng năm qua
Một trời yêu thương ăm ắp
Từ ngày con trẻ oa oa...

Con đường con đi đến lớp
Có ba có mẹ đồng hành
Nâng niu bàn chân bé nhỏ
Bằng tình phụ mẫu ngọt lành...

Những hôm mưa dầm rả rích
Lắm khi gió bão bạt người
Chở con... ướt đầm... sướt mướt
Mà vui, hạnh phúc cuộc đời!...

Bây giờ... một mình con bước
Đôi chân rắn rỏi phong trần
Mẹ ba âm thầm dõi mắt
Mong con từng chặng vững vàng!

Ba tin con mình đã lớn
Đủ khôn bay nhảy một mình
Mẹ lòng đôi khi thấp thỏm
Trái tim người mẹ thường tình...

Trưa này... phố buồn rong ruổi
Cồn cào mẹ nhớ ngày qua!!!
Chim non nay đà cứng cáp
Bay đi muôn nẻo trời xa!...

(Nhớ con!!!)
Chưa phân loại
Uncategorized