Hoài Thương

Tác giả: Nvpk

- * -
Trên đó mùa này mưa rớt hạt chưa anh?
Hàng me bên đường vẫn rì rào xôn xao gọi gió?
Nắng ban trưa vẫn nồng nàn nương theo nhịp thở?
Chốn cũ hẹn hò ghế đá đã rêu phong?
- * -
Dĩ vãng ngày xưa chợt ồ ạt nhói lòng
Nơi phương xa anh đâu biết rằng em ngóng trông mòn mỏi
Những đêm khuya đối diện bóng mình em nấc lên tức tưởi
Định mệnh trêu đùa, duyên số gửi mây bay…
- * -
Ngày nối theo ngày em bấm đốt ngón tay
Bao mùa trăng qua là bấy lần em lất lây ngóng đợi
Nỗi nhớ thương cồn cào rượt đuổi cho hồn em chới với
Mong một bóng hình vời vợi nơi xa…
- * -
Yêu dấu một thời dẫu anh đã phôi pha
Riêng em vẫn âm thầm thiết tha một nỗi
Dẫu ô trọc đường trần cách ngăn mình hai lối
Em mãi chẳng thay lòng, không thôi hết yêu anh…
- * -

(nỗi lòng của bạn N.T.G.C)
nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized