Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chớm Thu

Tác giả: Nvpk

Một sớm thu về theo gió may
Sương thu phơn phớt đọng vòm cây
Bình yên sóng nhỏ lăn tăn nghịch
Lững thững mây ngàn lơ đễnh bay...
Đắm giữa dòng thu trôi lãng đãng
Chìm trong mặt ngọc ngấm men say
Khẽ khàng chiếc lá rơi trên cỏ
Động khoảng trời thu buổi cuối ngày!

nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sầu Giăng
  • Du Sơn Ngoạn Thủy
  • Ơn Thầy
  • Hạnh Phúc Trong Mưa
  • Yêu Thương Theo Cùng Năm Tháng
  • Thăm Lại Bến Đò Xưa
  • Hoài Thương
  • Nhớ Dòng Sông Thuở Nhỏ
  • Chờ
  • Sắc Cầm Lỗi Nhịp
Thơ tương tự
  • Chớm Thu (Ái Đan)
  • Chớm Thu (Ánh Sương Mai)
  • Chớm Thu (Minh Tường)
  • Chớm Thu (Yên Sơn)
  • Chớm Thu (TamMuội)
  • Chớm Thu (Hùng Vĩnh Phước)
  • Chớm Thu (Đặng Anh Tuấn)
  • Chớm Thu (Trăng Quê)
  • Chớm Thu (Nguyễn Văn Thái)
  • Chớm Thu (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Là Niềm Rung Cảm Tuyệt Vời
  • Lặng...
  • Mười Hai Tiên Nữ
  • Tiếng Đầu Việt Nam
  • Bình Thuận, Anh Cô Đơn
  • Có Một Miền Quê
  • Cha Ơi …
  • Nơi Em Trời Nào !
  • Em Ở Đâu?
  • Sân Ga Vừa Tiển Con Tàu !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
©2025 - CungThuGian.com