Thăm Lại Bến Đò Xưa

Tác giả: Nvpk

************************************
Bến đò xưa chờ người năm cũ
Cây đa già đợi lữ khách phương xa
Tóc xanh dầu ngã sương pha
Ân tình ngày đó không nhoà trong tim!

***********************************************

Trở lại BẾN ĐÒ XƯA vào một ngày gió đông se lạnh
Tìm người lái đò sau bao tháng ngày biền biệt xa xôi
Con đò cũng đã mệt nhoài bởi nhiều năm nắng dội mưa phơi
Chở nặng gánh gồng đưa khách sang bến đời rộn rã!

Bến sông ngày xưa, thấm đẫm ân dầy nghĩa cả
Của người lái đò đã một đời vắt kiệt tuổi thanh xuân
Vững dạ lái lèo, để từng tốp người lên bến thành nhân
Sóng dạt gió xô chẳng thể làm chồn chân lạc lái!

Lũ lượt xuống đò hàng hàng lớp lớp đám nhóc tì thơ dại
Vào độ mới học đọc ê a, nắn nót viết i tờ
Chưa biết hiểu biết thương từng giọt mặn mồ hôi
Chảy tràn lưng áo người lái đò mỗi khi mái chèo nhịp nhàng khua trên sóng nước!

Những "vị" khách sang đò hồn nhiên, sải bước
Còn lại người lái đò với ánh nhìn ươn ướt, bao dung
Trên vạn nẻo đường trần có khi nào ngoảnh lại sau lưng
Thấy dáng con đò buồn quạnh quẽ trong buổi chiều sương lạnh ...

*****************************************************************************

Kính gửi đến Cô N.T.P (Nhớ mãi về Cô, về những ngày chập chững bước vào lớp 1 được cô ân cần dạy dỗ....)

nvpk
Chưa phân loại
Uncategorized