Còn Chút Gì Cho Nhau

Tác giả: Thiên Ân

CÒN CHÚT GÌ CHO NHAU?
Tôi đến thăm em một chiều hồng
Hoàng hôn về gãy cánh bên song
Gió còn hây hẩy xô mái lá
Một chút tình riêng mới đơm bông

Ta nợ với em một ngày dài
Hạnh phúc ùa về ngập bờ vai
Choàng một vòng tay mùa ân ái
Ru đời bằng tia nắng tròn say

Lả lơi làn tóc phơn phớt bay
Mấy cọng anh nương sợi tóc dài
Cho mùa rơi vỡ bao mơ ước
Đọng lại trong lòng chút đắng cay

Ôm dáng của em vào trong lòng
Nghe chiều trở gió lùa nhớ mong
Tiếng hát đưa duyên chiều lãng đãng
Trái yêu mọc cánh rực lửa hồng

Anh lặn sâu vào biển thương yêu
Qua vùng vực thẳm đá xanh rêu
Màu sắc hư vô bay nhè nhẹ
Nghe dòng nước rỉ rả trong chiều

Mềm mại đôi môi em đã trao
Vời vợi ngày vui lại qua mau
Dấu vết tình yêu ngày lãng mạn
Trăm năm con sóng có bạc đầu?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized