Còn Chút Gì Để Nhớ!

Tác giả: Ánh Sương Mai

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ!
Mình còn chút gì để nhớ không anh?
Phía không nhau có thấy lòng giá lạnh
Lá đổ bao mùa, ai còn cô quạnh
Đông chẳng tàn, đời thiếu mãi nắng xuân.
Mình còn chút gì để thấy bâng khuâng?
Sân ga nhỏ, đôi tình nhân đưa tiễn
Cầm tay nhau trao mắt nhìn lưu luyến
Chia xa rồi da diết một niềm đau...
Mình còn chút gì giữ lại ngày sau?
Trách nông nổi, chia hướng đời riêng lối
Vì bản ngã, ai nhận về phần lỗi
Chớm thu về còn giận dỗi mùa sang.
Mình còn chút gì lỡ bước sang ngang?
Hình bóng cũ có còn trong ngăn nhớ
Kỷ niệm một thời có theo than thở
Hay nhạt nhòa sương khói quyện chiều hôm.
Chưa phân loại
Uncategorized