Nếu

Tác giả: Ánh Sương Mai

NẾU
Nếu ta đi cùng nhau về phía biển
Anh sẽ nghe sóng hát lời tình tự
Mây oằn lưng trời
cũng thôi tư lự
Hoàng hôn cười
đọng khóe mắt em trong.
Nếu ta đi cùng nhau dưới nắng hè mênh mông
Anh sẽ nghe gió thì thầm
thanh âm rười rượi mát
Lá hiền hòa
nguyện làm chiếc ô che.
Lặng im
Anh sẽ nghe khúc tình nhân
Giữa trưa hè
Bóng mát.
Nếu ta cùng nhau vượt qua dòng thác cả
Anh sẽ thấy điều kỳ diệu
Sỏi đá phẳng phiu
Nâng niu điệu bước
Dẫu đôi lần bàn chân chầy xước
Thì anh sẽ thấy
Giọt máu hồng đọng trên dấu chân qua
Nở ra những bông hoa
Thơm lừng tình nghĩa.
Phải chi anh nghe được nhiều hơn
Những điều em không nói...
Thì mình đâu nên nỗi
Hai hướng đời khuyết mãi trong nhau.
(15/10/2015)
Chưa phân loại
Uncategorized