Mong

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

MONG
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Mong ngày, mong tháng qua mau
bức tranh cuộc sống xám màu… sáng tươi
mong bình an khắp mọi nơi
mong em vẫn giữ nụ cười vẹn nguyên!

Mong tìm lại phút an nhiên
mong trời, mong đất mọi miền vui ca
mong rằng bệnh dịch lùi xa
mong cho mưa thuận gió hòa bao dung!

Mong người khắp cõi trời chung
luôn luôn an hạnh giữa vùng nhân sinh
mong mình trở lại chính mình
mỗi ngày lại đón ánh bình minh vui!

Mong bàn chân bước ngược xuôi
vẫn đầy động lực dẫu trôi qua chiều
vết nhăn in đậm ít nhiều
trái tim vẫn đập nhịp yêu rộn ràng!

Ngày 23. 02. 2020
Chưa phân loại
Uncategorized