Em Về Bên Phố Gió Đông

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

EM VỀ BÊN PHỐ GIÓ ĐÔNG
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em về BÊN PHỐ GIÓ ĐÔNG
Tìm anh không gặp trong lòng chênh chao
Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
XA NHƯ DĨ VÃNG lẽ nào thế anh !?

Chiều đông rơi xuống thật nhanh
Bước chân vô định quay quanh lối về
Hẹn nhau chi một lời thề
ĐÔI BỜ ẢO THỰC não nề trong em

Tình yêu mật ngọt đan nhen
Để THỜI GIAN phủ thêm MÀU RÊU PHONG
Em đi xuôi ngược giữa dòng
Bóng anh chẳng thấy mênh mông nỗi buồn

Bao nhiêu kỷ niệm trào tuôn
Em gom hết những giọt buồn vân vê
Em gom LẠNH GỌI ĐÔNG VỀ
Thấy lòng chếch choáng tái tê giữa chiều

Em về TÌM LẠI DẤU RÊU
Phố đông kỷ niệm mang nhiều bâng khuâng
Mong sao THẤY GIỌT MƯA XUÂN
Đôi ta gặp lại ngại ngùng trong tay .

Ngày 08 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized