Dường Như

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

DƯỜNG NHƯ
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Dường như chiều chưa phai
Cho dài thêm nỗi nhớ
Vòng tay ấm và nồng nàn hơi thở
Xa vô cùng mà trăn trở chờ nhau

Dường như là nỗi đau
Cứ khơi lên nhức nhối
Con tim kia đâu làm gì nên tội
Cứ trào dâng như vụn vở mất rồi

Dường như vẫn là tôi
Cứ đa đoan và mộng ảo
Dòng thời gian mãi xoay vần con tạo
Có lẽ nào ta không gặp được nhau

Dường như tóc phai màu
Một đời nuôi hy vọng
Sáo sang sông , sáo sổ lồng bay mãi
Có lẽ nào sáo trở lại về thăm

Dường như là dư âm
Vọng về từ ký ức
Để con tim ngập tràn bao thổn thức
Và đêm rơi giữa bờ vực mơ hồ .
Chưa phân loại
Uncategorized