Dường Như 2

Tác giả: Thiên Ân

DƯỜNG NHƯ
Dường như mỗi bước em đi
Chạm vào trái đất vết tì thời gian
Thả trôi non nớt nhịp nhàng
Bàng hoàng, mọc lá ,bàng hoàng từ tâm

Dường như nương nhẹ thanh âm
Đôi bờ vương vấn nẩy mầm yêu thương
Thon thon in bóng cuối đường
Chiều chiều ve hát sân trường tóc bay

Dường như men rượu vốn say
Một vùng mê muội bám đầy gót hoa
Đi đi ,lại lại ,qua qua
Thơ thơ, thẩn thẩn khiến ta si tình

Dường như em khéo vô tình
Cố quay ánh mắt lặng thinh không mùa
Vàng vàng vội vội quanh cua
Tách rời gịot nắng gió lùa đi hoang

Dường như bóng tối hành lang
Từng chùm ánh sáng dọc ngang ơ hờ
Nghìn cành gieo mộng câu thơ
Người xa ôm nhớ bến bờ tóc tơ

Dường như hờn giận đợi chờ
Gặp nhau đôi lúc nằm mơ ru lòng
Em xa nửa trái tim hong
Mùa đi vụn vỡ tuổi hồng vội quên
Đêm 2/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized