Dường Như Mùa Thu

Tác giả: Trần Đức Lập

Dường như mùa thu

Tôi trải mùa thu xuống cuối ngày
Thu vàng con phố buổi chiều nay
Đá sỏi năm xưa thành bụi cát
Gió xào xạc rơi lá trên cây.

Em ngồi đếm lại mùa nhung nhớ
Để những hồn nhiên vỗ cánh bay
Buổi chiều lặng lẽ như yên ngủ
Thu cũng đành quên cả đắm say .

Yêu thương đọng lại bờ mi thẫm
Ngấn lệ trong ngần vị đắng cay
Chào Thu một chén Quỳnh nhạt đắng
Cả buổi chiều trôi say ngất ngây.

Về thôi, phố thị màu úa lạnh
Thu vàng giờ hóa tím trời mây
Em, tôi cũng đã tròn đen, bạc
Vui buồn một thể lạc cờ vây .

Tháng sáu 2015
Chưa phân loại
Uncategorized