Đêm Trần Gian (2)

Tác giả: Trần Đức Lập

Có bóng chiều
qua bên hàng liễu phố
Tiếng dương cầm
quãng tám khúc thu mưa
Đêm rả rích
tiếng muôn trùng vạn cổ
Ngụm rượu tàn
rơi nghẹn nấc mùa xưa

Ta cứ tưởng
trần gian chưa đầy chỗ
Nên ngồi hoài,
lần lựa mấy Thu sang
Rượu cạn rồi!
xin dốc ngược bầu trăng
Đong từng giọt
mà lòng nghe vời vợi.

Đừng vội nhé,
cuộc say nào chẳng đợi
Bên kia bờ
huyễn mộng,
tử
sinh

Uống càn khôn,
túy lúy men tình
Cười ha hả
để riêng mình
trầm
mặc.
Chưa phân loại
Uncategorized