Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ơn Em

Tác giả: Trần Đức Lập

Ơ n E m

em nhỏ xuống ta
trăm nghìn giọt lệ
từng giọt buồn
như phế tích đơn côi

ta ao ước một lần ,
ta có thể
đổi muộn phiền ,
em có một ngày vui

.

Từ em đó
ta nợ nhiều vô kể
Từng buổi chiều,
phố lạnh ghế công viên.

Từng mùa đi ,
mùa đến cứ mặc nhiên
Ta vô tình,
để em thành bóng chiếc.

12.01. 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • D Ấ U M Ù A T H U
  • Dòng Thời Gian
  • Đêm Trần Gian (2)
  • Chân Tướng
  • Giọt Xuân Tàn
  • Tâm Thức
  • Đêm Trần Gian
  • Đêm Và Ngày
  • Nửa Mùa Thu
  • Chén Mùa Thu
Thơ tương tự
  • Ơn Em (Vi Thông)
  • Ơn Em (Trần Minh Hiền)
  • Ơn Em (Cát Biển)
  • Ơn Em (Gió Bụi)
  • Ơn Em 02212021 (Trần Minh Hiền)
  • Ơn Em 10132022 (Trần Minh Hiền)
  • Ơn Em Hoài Bao Dung (Trần Minh Hiền)
  • Ơn Em Hoài Không Thôi (Trần Minh Hiền)
  • Ơn Em Luôn Hiểu Lòng Anh (Trần Minh Hiền)
  • Ơn Em Muôn Kiếp (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • 1104 - Dại
  • Đến Lúc Phải Quên Thôi
  • Nỗi Buồn Có Hình Dung
  • Nhớ Ơn Cha Mẹ Vô Vàn Thiết Tha
  • Bà Ốm
  • Báo Cáo Gửi Ngài Obama
  • Mưa Lâm Râm
  • Về Với Đắc Lắc
  • Gió Xoay Chiều
  • Chán Ngán Trò Đời.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
©2026 - CungThuGian.com