Chùm Thơ Vụn: Cười.

Tác giả: Vuviethung

Chùm thơ vụn: CƯỜI.

Nghe lời xu nịnh vui như tết.
Đón nhận lời khen chẳng ngại ngần.
Bỗng chốc trở thành thằng ngốc nghếch.
Sống đời bất nghĩa đến vô nhân.
***********

Thiên hạ đua nhau lụy bởi tiền.
Mua quan bán chức đến vô duyên.
Phi nhân bất nghĩa vô liêm sĩ.
Sự thế, tình đời quá đảo điên.
*********

Một lủ quan tham có lắm tiền.
Tưởng rằng sung sướng giống như tiên.
Ăn chơi xã láng không cần biết.
Thực chất chỉ là một lủ diên.
*******.

Lắm kẻ tự cho mình có tài.
Quyền cao chức trọng chã thua ai.
Vậy mà bằng cấp toàn là giả.
Đúng thật sự đời quá mỉa mai.
********

Nhìn cảnh đau lòng thấy khổ thôi.
Do dâu đạo đức bị suy đồi.
Mối giềng Tiên Tổ giờ đâu hết.
Sao chẳng còn ai cứu giúp đời
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized