Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Chờ.

Tác giả: Vuviethung

MONG CHỜ.
Mảnh trăng khuyết NỮA chưa tròn mộng.
Ước vọng trọn MƯỜI vẫn cứ mong.
BẢY lượt gần nhau duyên mãi thắm.
BA lần xa cách tình còn nồng.
NGÀN thương hãy gởi về bờ đợi.
VẠN nhớ xin trao đến bến trông.
CHÍN tháng u hoài sầu não ruột.
MỘT lời thề hẹn cũng an lòng.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Niềm Tháng Năm
  • Thăm Lại Bến Quê.
  • Quan Tham Đây Rồi.….!
  • Sự Đời
  • Phú Yên
  • Vọng Cố Hương.
  • Giao Thừa
  • Thương Bằng Lăng Tím..
  • Tình Thơ
  • Vi- Đường Về Miền Đông Nam Bộ.: Bình Phước, Bình Dương.
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 208 ++ Lời Chúc Tết 2016 ++
  • Anh Như Nhánh Sông Ngang Đây
  • Ôm Người Dưới Mộ
  • Bóng Ai Vẫn Ngồi
  • 151. Hà Nội Chiều Thu
  • Nắng Nhớ Mưa Quên
  • Chơi Đu
  • Giấc Mơ Mùa Hạ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 958.
  • Từ Cõi Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồn Hoang - Quỷ
  • Thu Ẩn
  • Ghost
  • Trần Mộng Tú
  • Nguyên Thạch
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
©2025 - CungThuGian.com