Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mộng

Tác giả: Phan Đình Ninh

MÔNG..
Tình ảo mộng cho người đi lạc lối .
Tình gởi trao thắm thiết một tình xa
Trong giấc ngủ bóng người như sương khói .
Chợt tỉnh giấc chút mộng củng lìa xa...
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
  • Tình...3
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
  • Mong (Maiyeuem)
Thơ bạn muốn xem
  • Vầng Trăng Khuyết _ Thơ 4 Câu
  • Vùng Trước Mặt
  • Tàn Tro
  • Đượm Buồn 2
  • Trăng Sáng Vườn Chè (Thời Trước)
  • Thương Lấy Mình Thôi
  • Mong Gì
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1464)
  • Bọt Bèo
  • Nghề Thầy Thuốc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com