Một Chút Tình Ngơ...

Tác giả: Phan Đình Ninh

MỘT CHÚT TÌNH NGƠ...
.........................................
Tôi vẩn lang thang tìm những kỹ niệm bỏ quên
Những giấc mơ vở tan thành hoang phế
Trái tim vẩn lẻ loi
Đi tìm một thoáng thương yêu
Tìm một người đã xa trong một chiều dĩ vảng
.
Bước chân tôi đơn côi
Bàn tay tôi chới với
Trái tim tôi mắc nợ
Chút tình buồn và hạnh phúc mong manh
.
Tôi đi tìm một điều không thật
Nhưng rất thật đánh mất tuổi xanh
Tôi đi tìm một hạnh phúc mong manh
Chỉ thấy bàn tay vờn sương khói
Đâu em....? Đâu tôi....?
Ai người thân quen...?Ai thành kẻ xa lạ...?
Một chút tình ngơ đời đã hóa xế chiều.
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized