Giao Thừa

Tác giả: Dương Đoàn Trọng & Vuviethung

GIAO THỪA
( Bát vĩ đồng âm )
Thơ vui

Đang đêm thức dậy đón giao thừa
Tí tách ngoài trời kệ cứ mưa
Góc bánh chàng xem này đẹp chửa
Khoanh giò thiếp ngắm ấy ngon chưa
Trèo lên hái lộc rung cây sữa
Tụt xuống giương nêu đụng quả dừa
Thấy rét vào chăn đừng dại nữa
Nào ai đã chán gọi giao thừa

Dương Đoàn Trọng
22-1-2015
GIAO THỪA
Năm cũ sang trang mới kế thừa.
Trời xanh mây trắng chẳng còn mưa.
Ruợu trà sắm đủ đà vui chứ !
Bánh trái lo xong dã sướng chưa.
Cửa trước trang hoàng nhành lộc biếc
Trong nhà bày trí bức tranh dừa.
Bao nhiêu phẩm vật bày la liệt.
Chắc chắn là kHông có dễ thừa.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized