Tự Hối.

Tác giả: Dương Đoàn Trọng & Vuviethung

TỰ HỐI.
Rượu chè be bét tự bao giờ.
Trí não bần thần dạ ngẫn ngơ.
Ăn nói quàng xuyên đầu dốt nát.
Nghĩ suy bậy bạ óc ngu khờ.
Thẩn thờ thơ thẫn như nằm mộng.
Lẫn thẩn lơ thơ giống ngủ mơ.
Lăm lúc rong chơi cùng khắp xóm
Nhiều khi thấy khoái lại làm thơ.
VH.

TỰ SUY

Vẫn biết mình say tự bấy giờ
Xem đời mải miết đến lơ ngơ
Xoè tay ngắm mãi toàn vân méo
Thọc túi sờ lâu rặt chữ khờ
Chẳng mấy người khôn vun đủ nguyện
Không nhiều kẻ dại đắp tròn mơ
Còng lưng gánh của nào ai sướng
Mát dạ ta ngồi chắp tứ thơ

Dương Đoàn Trọng
11/01/201
Chưa phân loại
Uncategorized