Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Từ

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Từ gió gọi bàn chân
Ru em đi rất nhẹ
Từ tình nhiều lý lẽ
Nên nụ hôn vừa nồng

Từ chiều Hạ mưa giông
Trôi cả vùng thơ thẩn
Từ kiếm tìm bất tận
Quên cả mình hôm qua

Từ gói lại xót xa
Chỉ niềm vui vòng xuyến
Từ đi rồi chợt đến
Mới là ta là ta
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cánh Nhạn Lưng Trời
  • Biển Có Hay Không
  • Phải Chăng
  • Về Bến
  • Sông Khuya
  • Nhánh Cỏ Hoa
  • Ra Đời
  • Gánh Nước Suối Thu
  • Nói Dùm Người Ấy
  • Bông Hồng Héo
Thơ tương tự
  • Tu (Hoàng Cầm)
  • Tự ( Ta ) (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Tu (Thơ) (Trần Minh Hiền)
  • Tự Ái (Donna Mai Hồng Thu)
  • Từ Ai (HoaTiNa)
  • Tự Áng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Từ Anh (Thơ Thơ)
  • Từ Anh Là Biển Muôn Trùng (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Từ Anh Đi (Tịnh Tâm)
  • Từ Ấy (Tôn Thất Mệnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Còn Đâu
  • Nhớ Mãi Công Ơn Thầy Cô
  • Vô Đề Cuối Tuần
  • Cho Em Ban Mai Này...
  • Ước
  • Nỗi Lòng Con Trẻ
  • Bàn Tay (2)
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Nhớ Cha
  • Windsor Tản Mạn, Mộng Mị Euro, Euro Ngọt Ngào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
©2025 - CungThuGian.com