Về Bến

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Điều nào anh muốn nói ra
Tung lên cao nhé thành hoa mặt trời
Mặt trời sáng khắp mọi nơi
Còn điều em muốn đời đời lặng câm
Tình yêu giữ mãi trong lòng
Như mây tan biến thinh không hững hờ
Một con thuyền chở ước mơ
Trên dòng sông vắng đợi chờ ai đây
Hoàng hôn thả mộng vơi đầy
Vỡ tung vì đã hao gầy ngàn năm
Sao đêm tím cả mặt sông
Thả rơi ngơ ngác ..tìm mong lối tình
Trúc buồn vì mãi một mình
Gío lên xao xác tự tình gối đêm
Trăng treo nửa mảnh...nhìn xem
Sân đình đâu đã...im lìm rêu phong
Lòng anh có ngỏ được không
Để cho trời đất nồng nồng lương duyên
Cho em đến với thuyền quên
Từ trong trái cấm về miền bồng lai
Này đây gối mộng thiên thai
Ngập hồn lai láng tặng ai Ngân hà
Tinh sương tia nắng thật thà
Lại tung tăng những đoá hoa mặt trời
Xóa tan bão tố mù khơi
Đem thuyền về bến... một thời lạc nhau
Chưa phân loại
Uncategorized