Về Bên Mẹ

Tác giả: Hoài Vân

Hôm nay có chuyện rất buồn
Con về bên mẹ cội nguồn yêu thương

Trên con đường con bước đi mẹ ơi
Không phải cái bước chập chững vào đời
Đôi khi mệt mỏi đôi chân này muốn đứng lại
Bỏ tất cả con về bên mẹ mà thôi
Về bên mẹ con nghe lòng ấm áp
Chợt thấy mình như đứa trẻ lên ba
Suốt ngày vô tư cất tiếng hát ngân nga
Chạy nhảy khắp nhà cười vui trong ánh mắt
Cái gì cũng hỏi mẹ mỗi khi con thắc mắc
Và chả hiểu nỗi buồn định nghĩa làm sao
Mẹ một đời đi gánh những cần lao
Nuôi con khôn lớn đến giờ này thấm mệt
Con tuổi ngựa còn nợ gì chưa trả hết
Mà đường đi chưa có bạn song hành
Chiều hôm nay trời mưa đổ rất nhanh
Con không kịp đem nắng về cho mẹ
Mẹ vẫn thế lo cho con cặn kẽ
Từng miếng ăn,giấc ngủ quên thời gian
Trên con đường còn lắm bước gian nan
Mẹ vẫn dõi theo con như ngôi sao chỉ lối
Mẹ dẫn đường con bước qua bóng tối
Ngôi sao ơi đừng tắt nhé thiên thu !
Chưa phân loại
Uncategorized