Tâm Sự Đêm Khuya

Tác giả: Hoài Vân

Con trở về gọi hai tiếng mẹ ơi !
Chiếc xe đạp đứng chờ ngoài cánh cửa
Ngày đã hết còn gì lưu luyến nữa
Đêm đã về thả những giấc mơ bay
Con hôm nay dù đã lớn thế này
Nhưng trong lòng mẹ con vẫn là đứa trẻ
Hồi còn nhỏ ngủ trong vòng tay mẹ
Lớn lên rồi vất vả cuộc sinh nhai
Là con trai chưa mảnh tình vắt vai
Hai mươi lăm tuổi còn mê phim hoạt hình mèo chuột
Mẹ cứ bảo mày ngồi ôm máy suốt
Chuyện vợ chồng chắc mai mối mới nên duyên
Con vô tư như nắng rót ngoài hiên
Như mưa rơi xuống con đường chiều tới quán
Ngày rồi tháng,tháng rồi năm,chớp nhoáng
Con đợi gì khi tóc mẹ như mây......
Chưa phân loại
Uncategorized