Thư Gửi Anh

Tác giả: Khánh Quỳnh

Anh ở quê nhà có khoẻ không?
Em vẫn một mình vẫn đợi trông
Mười hai năm chẳn giờ sắp đến
Tim rộn bồi hồi dạ nhớ mong

Bao năm nơi xứ người nương náo
Nhưng vẫn không quên buổi hôm nào
Nơi bến phà xưa anh đưa tiễn
Ánh mắt thật buồn đã gửi trao

Lệ ứa mi em lúc biệt ly
Mãi ngắm nhìn nhau biết nói gì
Thôi anh ở lại chăm sức khoẻ
Tạm biệt anh nhé ,em bước đi

Thấm thoát mà nay sắp đúng trăng
Ở nơi phương đó nhện tơ giăng
Không biết ai kia có còn đợi
Đèn lồng hoa chúc đón chị Hằng

Vài dòng em viết gửi về ai
Mong một ngày kia vẹn Trúc Mai
Pháo hồng nổ vang ngoài đầu ngỏ
Hàn huyên tâm sự chuyện đêm dài

Cho em gửi lời thăm mẹ cha
Thăm hết lối xóm lẫn ông bà
Xin chúc mọi người nhân năm mới
An lành may mắn khắp gần xa

Khánh Quỳnh
Chưa phân loại
Uncategorized