Nỗi Lòng

Tác giả: Khánh Quỳnh

Mong lắm ai ơi trở lại nhà
Gặp gỡ thân tình lẫn mẹ cha
Bao năm xa cách buồn thương nhớ
Vẫn mãi theo mình tận xứ xa

Tôi đã lang thang khắp nẻo đường
Làm bạn cùng trăng với gió sương
Lặng lẽ đêm về hoen mi mắt
Khóc cảnh thâm tình biệt âm dương

Ở nơi quê nhà ba có nghe
Lời con tha thiết giữa đêm hè
Cố gắng vượt qua bao đau đớn
Con sẽ trở về cạnh thầy me

Chỉ biết trách mình chẳng giận ai
Bôn ba cuộc sống ở xứ ngoài
Không chăm cho Người được ly thuốc
Chén trà cái bánh buổi sớm mai

Hối hận giờ đây đã muộn rồi
Ba giờ chuẩn bị bước xa tôi
Có muốn săn sóc thì cũng đã
Trở thành ngôi sao giữa lừng trời.
Chưa phân loại
Uncategorized