Nỗi Lòng

Tác giả: Vi Thông

Hạnh phúc ơi ! hãy dừng chân đứng lại
Em đâu rồi ? tôi tìm em khắp nơi
Người ra đi có khi nào ngần ngại
Kẻ ở lại nhớ thương bao giờ nguôi

Lá vàng ơi ! thôi đừng rơi xuống vội
Khi lìa cành sao chẳng luyến lưu cây
Gió ngừng trôi cho hồn ta theo với
Gửi vào mây nương nhẹ nỗi u hoài

Này mưa ơi ! vì đâu mưa buồn vậy
Giọt than van lời oán trách dỗi hờn
Vắng bóng trăng vạt sương khuya run rẩy
Đêm nép mình nghe tiếng vọng cô đơn

Phiền muộn thôi ! đừng vờn theo ta nữa
Nét ưu tư gợn lên những dấu hằn
Mỗi nếp nhăn là nỗi đau thầm lặng
Từng đợi chờ màu mắt thêm xa xăm

Mộng phù du người hoài công truy đuổi
Mải trốn tìm tình dong ruổi ngược xuôi
Vùng giông bão vòng quanh cơn mê muội
Quyện ta theo vũng xoáy của cuộc đời

Vi Thông
Chưa phân loại
Uncategorized